Nỗi ám ảnh về nhan sắc của minh tinh Jane Birkin
Jane Birkin, minh tinh Pháp gốc Anh, vừa qua đời ở tuổi 77 tại nhà riêng. Nhân dịp này, tạp chí Elle đã đăng tải tâm sự của cô, trong đó Jane chia sẻ về cảm giác tự ti về ngoại hình trong suốt cuộc đời. Khi còn trẻ, cô luôn cảm thấy mình thiếu sót và bị lu mờ bởi vẻ đẹp của mẹ và em gái. Dù vậy, theo thời gian, Jane đã bắt đầu chăm sóc bản thân hơn và tìm thấy sự tự tin, đặc biệt sau khi gặp Serge Gainsbourg. Ông đã từng khen cô là hình mẫu lý tưởng về cái đẹp, điều này khiến cô cảm thấy được trân trọng. Jane Birkin đã có một cuộc đời đầy thăng trầm, từ những ngày tháng tự ti đến việc trở thành biểu tượng sắc đẹp trong làng nghệ thuật.
Anh ấy nói luôn vẽ cô gái giống tôi và còn học nghệ thuật. Chúng tôi sống ở Pháp, có con gái là Kate Charlotte. Mỗi tối thứ bảy, tôi hát trên truyền hình Pháp, mặc bộ váy đính kim sa và chơi đàn piano. Ở Paris, chúng tôi thường được chào đón. Tôi mang giỏ lớn vào câu lạc bộ Maxims dù trái quy định, nhưng vẫn được vào. Thời đó, chúng tôi có thể mặc bất kỳ thứ gì mình thích, và Serge thích những mẫu của Yves Saint Laurent. Tôi ấn tượng với bộ váy taffeta chịu ảnh hưởng từ thời trang Nga. Tôi luôn cảm thấy háo hức chuẩn bị cho các sự kiện, từ bữa tối đến hộp đêm. Sau khi xuất hiện trên trang bìa, tôi làm việc với nhiếp ảnh gia Guy Bourdin, và nhận ra vẻ đẹp của mình năm 28 tuổi khi Serge đạo diễn cho ca khúc "Je t'aime... moi non plus". Tôi trở nên tự tin hơn về vẻ bề ngoài của mình.
Sau khi chia tay Serge, tôi trung thành với phong cách giản dị hơn. Với chồng thứ ba, Jacques Doillon, cuộc sống của tôi trở nên khép kín, không cần phô trương. Tôi cảm thấy tự do khi diễn xuất và không còn phải giả vờ nữa. Sau bộ phim với Jacques, tôi trở thành một diễn viên



![]()
![]()
Source: https://vnexpress.net/noi-am-anh-ve-nhan-sac-cua-minh-tinh-jane-birkin-4631262.html